Đau đớn thay, 12 năm hôn nhân viên mãn không thể sánh bằng vài năm chồng tôi dành cho tình nhân.
Dốc hết trái tim - Tổng đài lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của phụ nữ trên Afamily. Tại đây, chị em có thể chia sẻ tâm sự về tình yêu, hôn nhân, ước mơ, hoài bão, cũng như những câu chuyện đời mình. Hình thức chia sẻ hai chiều giúp bạn gửi tâm tư và nhận lại hình ảnh minh họa. Đây là nơi để chị em gửi gắm niềm tin.
Chào anh Xương Rồng, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình và mong nhận được tư vấn từ anh. Tôi và chồng đã có 17 năm hôn nhân. Dù gia đình không đồng ý vì chúng tôi quá khác nhau, tôi vẫn quyết theo đuổi tình yêu. Cuối cùng, gia đình chấp nhận cho chúng tôi cưới. 12 năm đầu hạnh phúc, chồng tôi trân trọng tôi vì tôi không chấp nhất quá khứ của anh.
Tôi không xem nhẹ trách nhiệm của mình là người vợ. Biến cố hôn nhân của tôi bắt đầu hơn 4 năm trước khi chồng tôi hợp tác với một người phụ nữ kém tôi 7 tuổi. Cô ta đã có chồng và hai con nhỏ, không xinh đẹp nhưng rất khéo léo trong việc thuyết phục người khác. Trong thời gian làm việc cùng nhau, cô ta đã tấn công chồng tôi, và sau một lần cãi vã, anh đã sa vào lưới tình với cô ta. Họ lén lút qua lại, và suốt 4 năm, họ đã thực hiện nhiều kế hoạch bỉ ổi để hãm hại tôi, khiến chồng tôi ghét tôi và cấm tôi vào phòng ngủ chung. Anh thường xuyên tâm sự với người tình và rêu rao rằng tôi thay đổi vì bệnh tật, khiến tình cảm vợ chồng xa cách. Dù nghi ngờ, tôi vẫn gạt đi mọi suy nghĩ.
Tôi tin chồng và không điều tra, nhưng tháng 6 năm 2018, tôi thấy chồng chat với một người phụ nữ nửa đêm. Tôi làm ầm lên và họ thừa nhận ngoại tình. Chồng tôi xin lỗi và hứa sẽ chấm dứt, trong khi cô ta không hối lỗi mà còn xỉ vả tôi. Gia đình tôi cấm tôi đánh ghen nên tôi chỉ nói chuyện với chồng. Vì sĩ diện, con cái và tình cảm với chồng, tôi chấp nhận lời xin lỗi. Tuy nhiên, sau lưng tôi, họ vẫn tiếp tục qua lại, khiến tôi suy sụp. Chồng tôi tỏ ra nhục nhã nhưng vẫn có lý do chưa dứt khoát được với cô ta. Gia đình lo lắng cho tâm trạng của tôi nên định đưa mẹ con tôi ra nước ngoài sống với chị gái.
Chồng tôi hoảng loạn khi sợ mất gia đình, anh cầu xin đừng đưa vợ con đi và hứa chấm dứt với người tình. Tôi quyết định ở lại vì thương con và bản thân. Từ đó, chồng tôi yêu thương mẹ con tôi hơn và không qua lại với cô ta nữa, chúng tôi sống bình yên. Tuy nhiên, cô ta vẫn đeo bám, tuyên bố yêu chồng tôi và không muốn chia tay. Tôi lo lắng chồng không đủ mạnh mẽ để từ chối, và nếu bị phản bội lần nữa, tôi sẽ không chịu đựng nổi. Dù niềm vui đã trở lại, tôi vẫn khóc thầm khi ở một mình, và nỗi buồn này sẽ theo tôi suốt đời. Tôi không biết làm sao để thoát khỏi tâm trạng tồi tệ này và liệu có thể tin tưởng chồng nữa không. Giấu tên.
Bị phản bội là điều đau đớn, khó chấp nhận. Bạn là một người vợ, mẹ tốt nhưng chồng lại không trân trọng vì ảnh hưởng từ người tình. Giờ chồng đã nhận sai và muốn quay về, nếu bạn còn yêu, hãy cho anh ấy một cơ hội. Nói rõ với chồng rằng nếu anh tái phạm, bạn sẽ ly hôn và chuẩn bị sẵn đơn ly hôn để thể hiện quyết tâm. Hãy mạnh mẽ, vì nếu không buông bỏ quá khứ, bạn sẽ mãi là người thua. Hãy chăm sóc bản thân và lấy lại niềm vui cho mình.
Hãy dành thời gian thư giãn, đi cà phê với bạn bè và mua sắm vài ngày trong tháng. Kết nối với mọi người nhưng đừng nhắc lại quá khứ để không làm đau lòng thêm. Quên người phụ nữ kia đi, cô ta không xứng đáng chiếm giữ tâm trí bạn. Khi bạn tự chủ cảm xúc, bạn sẽ không phụ thuộc vào chồng nữa, và lúc đó, bạn sẽ tỏa ra sức hút khiến chồng lo sợ mất bạn. Hãy để chồng tự giữ bạn, thay vì bạn phải tìm cách giữ chồng.


Source: https://afamily.vn/cay-dang-lam-sao-khi-12-nam-hon-nhan-hanh-phuc-khong-bang-may-nam-ngan-ngui-chong-toi-yeu-tinh-nhan-20190121202943663.chn